THƠ: KÍNH MỪNG THÁNH MẪU LA-VANG 08/09/2026 (Thứ Bảy Đầu Tháng 09)

MỪNG KÍNH SINH NHẬT ĐỨC MẸ MARIA.

Kính mừng Đức Mẹ La-vang

Nơi Mẹ hiện đến rừng sâu núi trùng

Một bảy chín tám khắc ghi

Vỗ về con cái tìm đường lánh thân

Gần ba trăm năm Mẹ đến

Lần đầu tiên Mẹ hiện diện tỏ tường

Nơi đất Hải Lăng – Quảng Trị

Không những chỉ Mẹ ban ơn phần xác

Mà để Cứu giúp phần hồn

Vì, “nơi nào có Chúa Giêsu, thì nơi ấy có Mẹ

Nơi nào có Mẹ thì nơi ấy có Chúa Giêsu”

Từ đó, đến nay hơn hai trăm năm

Mẹ hằng nhớ lời phán hứa

“Hễ ai đến nơi nầy kêu cầu,

Mẹ sẽ nhậm lời kêu xin “ 1798

Kính mừng Đức Mẹ La-vang

Mẹ là Thánh Mẫu Thiên Đáng chẳng sai

CÚI XIN XUỐNG PHƯỚC HẢI HÀ

CHO ĐOÀN CON CÁI THIẾT THA KÊU CẦU

Hôm nay, Sinh Nhật Từ Mẫu

Ngày nầy Đức Mẹ ra đời

Đoàn con quy tụ mừng người sinh ra

Mừng Ngày SINH NHẬT Đức Bà

Mừng Ngày Mẹ Chúa Thiên Tòa cao sang

Mừng Ngày Thánh Mẫu huy hoàng

Triều Thần Thiên Quốc muôn phần hỷ hoan

Tung hô Thánh Mẫu cao sang

Thương đến Nước Việt , La – vang hiện điềm

CUNG CHÚC NGỢI KHEN DANH THÁNH

MA-RI-A là Sao sáng bầu trời

Đấng KI-TÔ là MẶT TRỜI

Mẹ là Thánh Mẫu Sao Trời xoay quanh

MA-RI-A , Sao sáng lòng lành

Mừng Mẹ Thiên Quốc Ngày Sinh ra đời

Xin Mẹ cầu cho con cái khắp nơi

TRUNG TÍN – SON SẮT – SÁNG NGỜI ĐỨC TIN ./. Amen

AVE MARIA…

04 /09/2026

BƯỚC THEO MẸ.

Chia sẻ Bài này:

Related posts